Nhìn từ Indonesia, bài học từ một phiên bản lỗi
Indonesia là đội bóng đi tiên phong trong việc nhập tịch ồ ạt. Chính sách này ban đầu vấp phải nhiều tranh cãi. Dư luận trong nước chia rẽ, nhiều người phản đối vì cho rằng sự ưu ái dành cho cầu thủ nhập tịch đã làm lu mờ các tài năng nội địa. Dù vậy, Indonesia vẫn kiên định với chính sách này dưới thời HLV Shin Tae Yong.
Tuy nhiên, kết quả thực tế lại không như mong đợi. Trận thua 1-2 trước Trung Quốc ở lượt trận thứ 4 vòng loại Asian Cup 2027 là một minh chứng rõ nét. Dù tung ra tới 8 cầu thủ nhập tịch trong đội hình chính, Indonesia vẫn để thua bạc nhược. Trước đó, HLV Shin từng rất ưa chuộng các cầu thủ nội như Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Rizky Ridho, Marselino Ferdinand và Witan Sulaeman. Sự thay đổi trong chiến lược nhân sự, cộng với mâu thuẫn trong nội bộ đã khiến Indonesia mất đi bản sắc và tinh thần đoàn kết. Những lục đục này được cho là một trong những nguyên nhân khiến HLV Shin bị sa thải, sau khi bị chỉ trích vì không kiểm soát được phòng thay đồ và để không khí đội tuyển trở nên căng thẳng.
Malaysia có thể tái hiện "phiên bản 2.0" của Indonesia ở giai đoạn đầu của quá trình nhập tịch. Việc kết hợp các cầu thủ nội với những cầu thủ có (và không có) gốc gác Malaysia đặt ra thách thức không nhỏ cho HLV Peter Cklamovski trong việc xây dựng bản sắc và sự hòa hợp trong lối chơi.
Những mảnh ghép rời rạc?
Trong danh sách 30 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam, Malaysia có đến 17 cầu thủ nhập tịch, chiếm hơn một nửa đội hình. Về mặt lý thuyết, đây là đội hình rất mạnh. Tuy nhiên, như đã từng xảy ra với Indonesia, một đội hình toàn sao không đồng nghĩa với thành công, nếu thiếu đi sự ăn ý trong cách chơi. Trong 2 trận giao hữu gần đây với Cape Verde (đội xếp hạng 72 thế giới) Malaysia chỉ giành được một trận hòa 1-1 và để thua 0-3. Dù HLV Cklamovski khẳng định đội bóng đang tiến bộ từng ngày nhưng báo chí Malaysia vẫn đặt dấu hỏi lớn về tính kết nối giữa các cầu thủ trên sân.
Điểm yếu này không chỉ đến từ chuyên môn, mà còn xuất phát từ nhiều yếu tố khác như sự khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, múi giờ sinh hoạt, cũng như các xung đột tiềm tàng giữa nhóm cầu thủ nội địa lâu năm và các tân binh nhập tịch. Trong môi trường ĐTQG, những yếu tố tưởng chừng nhỏ như cách giao tiếp trong phòng thay đồ, sự gắn bó ngoài sân cỏ hay vai trò thủ lĩnh tinh thần có thể ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thi đấu.
Khó có thể lấy Indonesia làm hệ quy chiếu, nhưng rõ ràng Malaysia có thể gặp vấn đề tương tự. Một đội bóng tốt không chỉ cần những cái tên chất lượng mà còn đòi hỏi một tập thể có tinh thần đoàn kết và sự hiểu nhau trong lối chơi. Với Malaysia, việc sử dụng cầu thủ nhập tịch có thể trở thành “con dao hai lưỡi”. Và trận chiến với Việt Nam sẽ là phép thử cho những con tính nhập tịch cũng như tham vọng của bóng đá nước này.
Trước ngày lên đường đến Malaysia, một tuyển thủ Việt Nam cũng nhận xét rằng, Malaysia sẽ là đối thủ rất mạnh nhưng vẫn cần thêm thời gian để thích nghi và gắn kết. Vì thế, trận đấu tối nay tại Bukit Jalil có thể là cơ hội để Việt Nam tận dụng điểm yếu này nhằm giành kết quả tích cực.